Tạm Biệt Tháng Chín

Tác giả: Hoàng Anh

Tạm biệt nhé thơ tình thu tháng chín
Lá vàng rơi phủ kín lối xưa rồi
Ta khẽ đón một chiếc lá mồ côi
Vừa bay ngang cuối trời trông tội quá

Thời gian ơi mùa trôi đi vội vã
Bến yêu xưa nay đã khác đi nhiều
Mảnh xuân son đã ngoặt bước sang chiều
Tình yêu ấy ...nói điều... thôi lãng mạn

Vì cuộc sống mưu sinh là vô tận
Nét hằn ngang trên trán chẳng sao mờ
Làm sao đây em viết nổi vần thơ
Đời dọc ngang bơ phờ anh mãi thế

Muốn bẻ đôi lời ru buồn em kể
Kệ đời ai thi sĩ nửa mùa vương
Ôi miên trường phủ vạn lá vàng ươm
Sao đành đoạn thi nhân mà mặc niệm

Tạm biệt nhé vầng trăng non tháng chín
Ta gói vào kỷ niệm ướp hồn thơ
Tháng mười ơi đem mộng ước đang chờ
Trả ta nhé ...bài thơ tình ....lãng mạn

Hoàng Anh 28/9/16
Chưa phân loại
Uncategorized