Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau

Tác giả: Hoàng Anh

Tôi mạnh mẽ sau lần đau nhức
Vẫn u mê khất thực niềm tin
Còn chăng một chữ ân tình
Nhân gian thảng thốt..... chỉ mình ngu ngơ

Hoàng Anh 21/9/16
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Yêu
  • Nỗi Nhớ Mồ Côi
  • Đừng Anh Ơi
  • Thôi Đành Gác Mộng
  • Người Tình Ơi
  • Tạm Biệt Tháng Chín
  • Đa Đoan
  • Tình Là Gì
  • Xin Lỗi Anh
  • Em Sẽ La..
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Kể Chuyện Xưa Xa
  • Lối Hẹn Vắng Em
  • Hạ Si
  • Chuyện Của Tôi
  • Ngày Mẹ Ra Đi
  • Chỉ Tại Cái Đường Xa
  • Tặng Quê
  • Đa Tình Cho Ai
  • Yêu Cái Hồn Của Tình Yệu
  • Để Anh Ngồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com