Cô Liêu

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Không vấp ngã làm sao hiểu hết
Tưởng tình yêu thắm thiết không phai
Ngờ đâu tình đã chia hai
Em sang bến mới để ai thẫn thờ

Ôm sầu đắng bơ vơ chờ đợi
Nụ hôn nồng vời vợi cách xa
Tình duyên nay mãi phai nhòa
Đêm mơ ngày nhớ dạt ra mất rồi

Lòng uất nghẹn bồi hồi khôn xiết
Biết khi nào da diết bên nhau
Tình yêu ai lỡ xuyến xao
Ngẩn ngơ mong nhớ dâng trào đắng cay

Ôm mộng vỡ sầu vây cô quạnh
Đếm nỗi niềm giá lạnh quanh năm
Một mình nhìn chốn xa xăm
Sầu vương đôi mắt đêm nằm cô liêu

Buồn lắng đọng tình yêu cách trở
Ánh trăng thề đánh vỡ làm đôi
Mây buồn gió cũng đơn côi
Thương đời bội bạc tả tơi cõi lòng!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized