Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Liêu

Tác giả: Hồng Dương

Tầm tả mưa rơi cả buổi chiều
Tiếng đàn ai oán ngõ cô liêu
Cành xoan bất biến chim quyên đậu
Quán lạnh tiêu điều bãi khóm xiêu

Ngọn gió đông về ớn lạnh thay
Cành thơ ai bỏ ở hiên gầy
Khói lan màu nhớ vào sương động
Đêm đã vào trong quán trọ đầy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Cô Liêu (Ngọc Thạch)
  • Cô Liêu (Việt Hưng)
  • Cô Liêu (Lê Cảnh Tiến)
  • Cô Liêu (Hoanghoon)
  • Cô Liêu (Nam Hoài)
  • Cô Liêu (Thiên Lý)
  • Cô Liêu (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Cô Liêu (VÕ QUANG HÂN)
  • Cô Liêu (Hàn Mặc Tử)
  • Cô Liêu (Suongsuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Đất Đỏ Tình Quê
  • Cõi Buồn!
  • Tu Tâm Nhớ Cụ Nguyễn Du
  • Phút Nghĩ Về Mình
  • Mùa Ân Ái
  • Biệt Ly
  • Tôi Cho Người Homeless
  • Với Anh Em Là Cả Bầu Trời (Thơ)
  • Đường Về Quê Mẹ
  • Mùa Thu Dỗi Hờn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
©2025 - CungThuGian.com