Cô Liêu

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Rêu phong phố cổ buồn hiu
Hồ Gươm già cỗi yêu kiều hơn xưa
Heo may tháng bảy gió đưa
Ngang qua Khương Thượng thấy mưa trong lòng

Mênh mang mây trắng bềnh bồng
Thuyền ai neo đậu trên sông ngỡ ngàng
Nghe như thu chớm vừa sang
Áo ai giặt bến hoe vàng tháng năm

Mưa huyền trong nắng phù vân
Vẫn không thoát cảnh bụi trần chênh vênh
Cuộc đời sóng nước lênh đênh
Tay không bẩn thấy nhẹ tênh tâm hồn

Hồ Tây sương đã mù buông
Đong đầy nỗi nhớ cánh buồm hắt hiu
Nhà ai khói bếp lam chiều
Hà Nội chợt thấy cô liêu đêm về

(Nguyễn Ngọc Giang, ngày 23/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized