Thu Về

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Hiu hiu trời nhẹ hiu hiu
Ráng hồng rủ ánh nắng chiều ngẩn ngơ
Xanh xanh cỏ biếc phai mờ
Sông Sài khỏa tiếng vu vơ vơi đầy

Hè giờ đã biệt chân mây
Đàn chim vội vã theo bầy về đâu
Tháp nhà thờ bạc mái đầu
Tiếng chuông tê tái kinh sầu tịch liêu

Đêm nay trăng rãi lệ kiều
Nghe trong giá buốt có điều tà huy
Thiết tha một cõi vân vi
Ngậm ngùi tôi uống cạn ly rượu đời

Một mình ngắm ánh trăng rơi
Một mình nhắm miếng đầy vơi nỗi lòng
Hắt hiu lữ khách sang sông
Giang hà cô độc chênh chông thu về
(Sài Gòn, ngày 12/08/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized