Kỉ Niệm Thành Phố Buồn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

No-el về phố lạnh
Lang-bi-ang ngẩn ngơ
Gốc thông già đón nắng
Xuân Hương phủ sương mờ

Đà Lạt dòng du khách
Từ khắp nơi đổ về
Áo len và khăn ấm
Choàng thời tiết se se

Sữa đậu nành “Âm phủ”
Bốc khói trong thanh bình
Tiếng chuông nhà thờ lễ
Vọng núi đồi lung linh

Mười lăm năm về trước
Tôi là hạt sương rơi
Nuôi bao nhiêu mộng ước
Khi trao thân vào đời

Mùa xuân thì hoa nở
Đà Lạt phớt anh đào
Mùa hè dã quỳ thắm
Vàng rực vùng núi cao

Mùa thu ngô bắp nướng
Thơm lừng một góc đồi
Mùa đông hoành thánh gõ
Tiếng vang một góc trời

Ly cà phê nhấm nháp
Là ly cà phê kho
Giọt đắng lẫn giọt ngọt
Quên buồn lẫn âu lo

No-el giờ đã đến
Với Hòn Ngọc Viễn Đông
Mà sao lòng luôn nhớ
Kỉ niệm thành phố buồn

(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 05/12/2014)
Chưa phân loại
Uncategorized