Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Về

Tác giả: Đất Văn Lang

Thu về rón rén qua làng ấy
Nắng bỗng ngại ngùng khẽ chạm vai
Gió lượn loanh quanh không bến bãi
Mây loang nhàn nhạt chẳng hình hài
Chiều pha sắc tím hoe màu lá
Cỏ nhuộm sương hồng ánh ngọc trai
Thiếu phụ thẫn thờ bên liếp cửa
Buồn vui mà tóc xoã quên cài

27-8-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Thu Về (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Thu Về (Ngô Thiên Tú)
  • Thu Về (Trần Thản)
  • Thu Về (Lê Viết Tư)
  • Thu Về (Hồng Dương)
  • Thu Về (Tocngan.HYTV)
  • Thu Về (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Về (Cv)
  • Thu Về (Sương Anh)
  • Thu Về (Lệ Tình)
Thơ bạn muốn xem
  • * Rồi Cũng Tàn Phai *
  • Lên Chức
  • Duyên Chiều Chân Quê
  • Ai Thấu Hiểu Rằng, Đầu Đuôi Chẳng Có
  • Kiếp Độc Hành
  • Nếu
  • Cảm-say-chán
  • Tửng Từng Tưng
  • Rồi Một Ngày
  • Hiu Hắt Đời Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
©2026 - CungThuGian.com