Thu Về

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

THU VỀ

Có phải thu đã về ngang đầu ngõ ?
Mưa rong chiều vàng võ nỗi niềm riêng
Có phải thu chạm nhung nhớ một miền
Tiếng xào xạc liên miên ngoài khung cửa

Thu đã đến, dừng chân bao lần nữa?
Ngắm trên cành, mắt ứa giọt sương cay
Thu ghé lại hóng chút gió heo may
Tìm dấu chân xưa tháng ngày mịt lối

Lả tả vàng rơi nhìn về gốc cội
Dạ nôn nao khắc khoải mỗi mùa qua
Thu hôm nay, cũng bỡ ngỡ ấy mà
Bên gốc phượng có người ta mơ mộng

Hình như vậy, đâu đó còn khoảng trống
Rất e dè bỗng chốc hoá ngây ngơ
Mấy mùa rồi? trông dáng vẻ dại khờ
Chắc chưa nhặt giấc mơ nào vụn vỡ

Thu đã đến rồi đi từ muôn thuở
Chỉ còn ta nặng nợ với kiếp này
Rồi mùa sau mùa nữa mùa lá bay
Gió cuốn hết tháng ngày vào dĩ vãng

DOANMINHHOP 02082014
Chưa phân loại
Uncategorized