Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Liêu

Tác giả: Ngọc Thạch

Chiều mây úa gió ùa về sông vắng
Đây con thuyền nằm lặng bến cô liêu
Bèo xuôi nước, trôi êm trong sương trắng
Ta ngồi nhâm từng ly đắng đợi chiều.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Cô Liêu (Hồng Dương)
  • Cô Liêu (Việt Hưng)
  • Cô Liêu (Lê Cảnh Tiến)
  • Cô Liêu (Hoanghoon)
  • Cô Liêu (Nam Hoài)
  • Cô Liêu (Thiên Lý)
  • Cô Liêu (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Cô Liêu (VÕ QUANG HÂN)
  • Cô Liêu (Hàn Mặc Tử)
  • Cô Liêu (Suongsuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Thêm Một Ngày Tháng Ba
  • Hội Ngộ Bạn Lớp
  • Đô Về
  • Tờ Giấy Trắng 3
  • Trăn Trở
  • Nhặt
  • Với
  • Sắc Quê
  • Lời Khuyên Cho Bạn
  • Vịnh Hạ Long Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
©2026 - CungThuGian.com