Ngẩn Ngơ Chiều

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều rơi nhè nhẹ trên vai
Bâng khuâng áo lụa cuối ngày ngẩn ngơ

Chiều rơi trên nỗi đợi chờ
Lá vàng lả tả đậu bờ tóc ngoan

Chiều rơi để gió mơn man
Hôn lên má thắm ngập tràn yêu thương

Chiều rơi lạc cõi thiên đường
Mây trôi bàng bạc khói sương mơ màng

Chiều rơi hoa cỏ ngỡ ngàng
Vẫn còn sót chút nắng vàng nhớ nhung

Hoàng hôn đọng nét rưng rưng
Lá hoa dệt khúc tưng bừng múa vui

Quên đi ngày tháng ngậm ngùi
Bên chiều bỗng thấy bồi hồi nhớ thương
Chưa phân loại
Uncategorized