Chính Là Em

Tác giả: Thiên Ân

CHÍNH LÀ EM
Chính em là người vo tròn đau khổ
Anh thẫn thờ đầu óc nghĩ bâng quơ
Lòng dằn vặt khóc thương mùa vụn vỡ
Chuyện mai sau ai biết nẻo bến bờ ?

Chính em làm quay cuồng miền kí ức
Ném nguồn vui bay tận tự kiếp nào ?
Thôi đã hết nụ hoa đời rạo rực
Ong bướm đa tình đôi mắt xanh xao

Chính em làm cánh chim trời mòn mỏi
Trái đất nghiêng xám xịt vạn sắc màu
Thương nhau thế tình yêu nào dám nói ?
Mắt u buồn lệ chớm vội rơi mau

Chính em làm trái tim anh dậy sóng
Từ khai thiên lập địa đến bây giờ ?
Đưa anh đi vỗ về vùng mơ mộng
Ngẩn ngơ sầu lạc một dấu chân thơ

Chính em là giấc chiêm bao trộm thấy
Rơi nhẹ nhàng êm ái mềm mại ru
Giật mình hồi lâu tình yêu thức dậy
Những con đường sương khói bóng mịt mù

Chính em cho anh vòng tay hạnh phúc
Luống ngỡ ngàng vội mọc nhánh yêu thương
Hoàng hôn rớt đầy vòng vây ngõ cụt
Ơi cuộc tình tan tác phơi bốn phương !
Ngày 15/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized