Dịch Lan

Tác giả: Hoanghoon

DỊCH LAN

Dang tay ôm cả hoàng hôn
Tím lòng lặng lẽ mỏi mòn ngóng tin
Ngập ngừng chiếc lá chậm in
Úa nâu trong khoảng tầm nhìn dở dang

Giáo đường đều tiếng chuông vang
Giọt buồn phiến đá muôn màng ăn năn
Rùng mình cảm giác ngày tàn
Áo ào gío thổi mây ngàn bay ngang

Phi trường vài bóng ngỡ ngàng
Người phu quét dọn lang thang kiếm tìm
Tiếng vào không khí dần im
Trơ sân trống vắng lạnh chìm vào đêm

Dịch lan ngày tháng nhiều thêm
Nhiều người hụt hẫng nỗi niềm riêng mang
Họa đâu ấp tới phũ phàng
Thế nhân nhỏ bé ngỡ ngàng chịu chung.

hoanghoon
13.03.20
Chưa phân loại
Uncategorized