Em Không Như Anh Nghĩ

Tác giả: Thu Trần

Anh vừa làm tổn thương em anh có biết?
Tim em như xiết chặt cơn đau
Anh nào biết lời nói kia là xúc phạm
Làm chạm đến đều em tối kỵ
Em không kiêu kỳ như anh nghĩ
Xin anh đừng khinh bỉ người anh yêu
Lời nói của anh như thêu chết trái tim em
Cuộc tình mình đến đây đã hết
Dấu vết này sẽ là mãi mãi của đau thương
Có lẽ với anh đó là câu nói bình thường
Hay có thể là lời nói chân thật
Còn cung bậc cảm xúc của em thì sao?
Em không phải là người tự cao như anh nghĩ
Vốn vĩ em là người con gái bình thường
Không khiêm nhường cũng chẳng thanh cao
Chưa bao giờ em dám kiêu hảnh như anh nói
Lời anh nói hôm nay có bao giờ anh hối hận?
Nhưng thôi, có lẽ mình có duyên không phận
Em không giận anh đâu
Cầu chúc cho anh được hạnh phúc
Lời chúc cũng là lời chào
Tình yêu thuở nào em sẽ mãi không quên.

sáng tác ngày: 30/6/2015
Chưa phân loại
Uncategorized