Mẹ Trong Mắt Con

Tác giả: Thu Trần

Cả cuộc đời mẹ sống vì con
Dáng mẹ héo hon, lưng mẹ đã còng
Phận má hồng mẹ lênh đênh, lận đận
Số phận bẻ bàng mẹ không một lời oán than

Thương con mẹ không ngại gì gian nan
Lòng mẹ như biển rộng mênh mang
Mẹ sẵn sàng hi sinh cho con trẻ
Dù cuộc đời mẹ có quạnh quẽ, cô đơn

Mẹ không mong gì hơn
Chỉ mong con được lớn khôn nên người
Hạnh phúc của con là nụ cười của mẹ
Lúc nào mẹ cũng lo nghĩ cho con

Mẹ chăm chút cho con từng giấc ngủ
Con được ấm no, đầy đủ là mẹ đã vui
Ngày ngày mẹ vẫn ngược xui tần tảo
Mẹ dạy bảo con từng lời ăn tiếng nói

Mẹ nhói lòng mỗi khi con đau bệnh
Nước mắt mẹ rơi mỗi khi con vấp ngã
Mẹ ơi! Làm sao con có thể tả
Hình ảnh mẹ hiền trong mắt con.


sáng tác ngày: 18/6/2015
Chưa phân loại
Uncategorized