Thũa Ấy Anh Yêu Em Tha Thiết

Tác giả: Tlan

thũa ấy anh yêu em tha thiết

thũa ấy anh yêu em tha thiết
triệu ngàn lần anh rũ ngấm vầng trăng
nhìn trăng sáng lênh đênh trăng soi bóng
hòn đá bờ lắm hạt Châu Sa
anh khe khẽ dặn dò em , khi trăng về sáng
thì hai ta ra ngấm suốt đêm dài
hẹn hò nhau vào mưa phùn gió bất
mình suy tư theo giấc mộng yêu kiều
anh yêu ơi ? chiều nay sau nghiệt ngã !
thổn thức buồn đợi mãi dưới trời khuya
sương quanh em ngọn cỏ đứng iêm liềm
đa man suốt vầng trăng chớp chửng bên em
em vẫn đợi .... trong lòng niềm xao xuyến
anh yêu ơi ? đã qua đêm rồi !
em mới thấy, là mình giờ nuối tiếc
khoảng mung lung chạnh bổng hóa thành nông nổi
gió thổi hàng cây , thề ước chẳng còn gì !
thề ước phuổi ngược thôi rồi chấm ... đời thừa không vương vấn !

(tl)
Wednesday May 13-2015
Chưa phân loại
Uncategorized