Về Với Biển

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Hôm qua còn ở giữa rừng
Nghe chim lảnh lót điệu mừng níu chân
Lưng đồi sương quấn như khăn
Đừng đi người nhé, ái ân chưa tròn!
Rằng trăm năm một sự lòng
Nghe trong lời đá hẹn còn mai sau
Đời lãng tử nợ duyên nhau
Trời cao đất rộng nên câu tạ từ
Nay về với biển hiền hòa
Ngồi nghe sóng hát câu ca ngàn đời
Hiền hòa là để sục sôi
Vạn năm ham vỗ bờ ơi (chỉ bờ)
Cùng trăng tròn khuyết cạn lời
Vần thơ lãng tử một đời xông xênh..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized