Đời

Tác giả: NGUYỄN THÀNH THƯ

Thôi em nhé từ nay xa mãi mãi
Mùa đông nay sao lạnh tái tê lòng
Anh cố níu nhưng sức mình đã kiệt
Tay rã rời bất lực trước phong ba
Trước mặt anh giờ hoang tàn xơ xác
Chẳng yếu mềm sao khóe mắt cứ cay...
Lấy đau thương anh lau khô dòng lệ
Đạp hoang tàn anh vùng dậy bước đi
Anh sẽ đi trên dòng đời giá lạnh
Dẫu bên mình không một bóng giai nhân
Nhưng anh sẽ thắp lên niềm hi vọng
Đốt cháy tim mình sáng rực niềm tin
Để em biết anh dễ gì gục ngã
Anh sẽ đi cho trọn kiếp con người
Nếu thời gian ko phai nhòa dĩ vãng
Âu cũng đành 1 kiếp sống nhân gian
Ko cầu xin hay quỳ lạy khóc than
Vì tình yêu đâu phải cần như thế
Dù tình anh có bao la sông bể
Cũng ko lấp đầy hố thẳm hèn sang
Nếu mai này có lạc chốn lầm than
Anh vẫn sống để nhìn đời em ạ
Sẽ viết tiếp trang đời còn dang dở
Mặc lợi danh giằng xé kiếp con người...
Thế đủ rồi em thỏa sức bay xa
Bay thật cao và cao hơn em nhé
Sống thật tốt để nhìn anh kiêu hãnh
Hẹn gặp em nơi tận cuối con đường
(Mùa đông-2014)
Chưa phân loại
Uncategorized