Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Nhịp

Tác giả: NGUYỄN THÀNH THƯ

Cô tịch đêm sầu nghe lá rơi
Phượng Cầu âm khúc lạc chơi vơi
Cung đàn lạc điệu buông chùng phím
Tương Như, Trác Thị vạn trùng khơi..
***
Ai ngân cung đàn sao lỗi nhịp
Ai đem tơ buộc lạc nơi rồi
Nghìn thu cung lỡ,đàn đã vỡ
Hồn của Tử Kỳ nhớ Bá Nha?
(Tặng H.O)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đời
Thơ tương tự
  • Lỗi Nhịp (TamMuội)
  • Lỗi Nhịp (Ngọc Quang Hà)
  • Lỗi Nhịp Cầu (Hồng Dương)
  • Lỗi Nhịp Cung Đàn. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Lỗi Nhịp Cung Đàn... (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lỗi Nhịp Thơ (Lê Cảnh Tiến)
  • Lỗi Nhịp Tim Em (V7 Thương)
  • Lỗi Nhịp Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
  • Lỗi Nhịp Tơ Đàn (TamMuội)
  • Lỗi Nhịp Yêu (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Bạch
  • Giã Gạo Đêm Trăng
  • Lạc Mộng Mùa Thu
  • Mừng Sinh Nhật Em
  • Kể Chuyện Xưa
  • Xa Rồi Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1934)
  • Đơn Giản Như Nguyên Lý “tảng Băng Trôi
  • Lạc
  • Mộng Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
  • Đào Nguyên
  • Trần Vấn Lệ
©2025 - CungThuGian.com