Lỗi Nhịp

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Tàu lá chuối làm ô che bóng.
Hai thân còm lóng ngóng hả hê.
Yêu đương cái tuổi ngô nghê.
Sớm trưa nghịch ngợm tình quê ngọt ngào.

Chuyện lối xóm năm nào vẫn nhớ.
Giờ nhìn nhau mắc cở thẹn thùng.
Tuổi đời chập chững nhớ nhung.
Nào đâu còn dám đi chung đường về.

Anh ra tỉnh xa quê đi học.
Em lặng thầm ngồi khóc góc sân.
Tiễn anh lòng mãi bần thần.
Mãi mong ngày gặp một lần ghé thăm.

Nơi phố thị hàng trăm cái thú.
Đường về quê chốn cũ thưa dần.
Quên rồi chiều tím bâng khuâng.
Còn đâu nỗi nhớ trào dâng nỗi niềm.

Đời rệu rã về tìm ký ức.
Mối tình xưa thuở trước đâu rồi.
Em rời nơi ấy xa xôi..
Còn anh lẻ bóng giữa trời đơn côi.

Chút đăng đắng rối bời hụt hẫng.
Tiếc ngày xưa chưng hững nửa vời.
Trách người hay tự trách tôi.
Con tim lỗi nhịp dòng đời xẻ đôi.
16/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized