Lli Muốn Nói

Tác giả: Hoanghoon

LỜI MUỐN NÓI

Qua lối cũ bước chân in vụng dại
Dấu tương tư trên cát bụi vô tình
Chẳng thành lời mây gío cũng lặng thinh
Người ngoảnh mặt tái tê chiều thanh vắng

Sầu đâu nở vườn nhà em yên ắng
Đã khi nào lay động cửa hồn ai?
Anh gửi đây sầu riêng héo hình hài
Mong em nhận cảm thông đừng hắt hủi

Tim sai nhịp một bóng đời lủi thủi
Muốn lánh xa mà lòng mãi quẩn quanh
Thoát không ra khỏi vũng khổ tự thành
Tình đơn hướng mong gì ngày hạnh phúc

Lúc vừa chớm tình yêu luôn háo hức
Có ngờ đâu duyên trơ trẽn trao nàng
Man mác buồn vu vơ cõi mênh mang
Xin trở lại thời mộng mơ êm đẹp.

hoanghoon
06/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized