Đôi Mắt Dỗi Hờn

Tác giả: Ân Thiên

ĐÔI MẮT DỖI HỜN
Đôi mắt em nhìn anh khang khác
Trông chân trời bàng bạc khói sương
Con tằm còn nhả tơ vương
Thương cho nhền nhện cuối đường giăng tơ

Đời vốn dĩ thẫn thờ gieo mộng
Anh trộm nhìn chiếc bóng mơ phai
Một ngày thương đến vạn ngày
Tháng giêng đến tháng mười hai thương thầm

Cơn mưa chiều lâm râm ngoài ngõ
Đàn kiến vàng dời tổ về đâu?
Tiếng rơi .rơi vạn lá sầu
Sắc màu mưa gió buồn sao hỡi buồn?

Bong bóng tan cuống cuồng hấp hối
Thấy cuộc đời chật chội lắm thay!
Vỡ đôi bóng ngã trên tay
Lân la đây đó cho say giấc nồng

Anh tương tư trông mong mắt ấy!
Mùa theo mùa tan chảy chốn nao?
Ước gì môi lại đổi trao?
Đôi ta như bướm lạc vào vườn hoa

Cho giai điệu ngân nga tiếng hát
Cho sợi tình man mác lên men
Trở về gối mộng nghiêng nghiêng
Nụ hôn đã rớt về miền ca dao
ĐÔI MẮT DỖI HỜN
Đôi mắt em nhìn anh khang khác
Trông chân trời bàng bạc khói sương
Con tằm còn nhả tơ vương
Thương cho nhền nhện cuối đường giăng tơ

Đời vốn dĩ thẫn thờ gieo mộng
Anh trộm nhìn chiếc bóng mơ phai
Một ngày thương đến vạn ngày
Tháng giêng đến tháng mười hai thương thầm

Cơn mưa chiều lâm râm ngoài ngõ
Đàn kiến vàng dời tổ về đâu?
Tiếng rơi .rơi vạn lá sầu
Sắc màu mưa gió buồn sao hỡi buồn?

Bong bóng tan cuống cuồng hấp hối
Thấy cuộc đời chật chội lắm thay!
Vỡ đôi bóng ngã trên tay
Lân la đây đó cho say giấc nồng

Anh tương tư trông mong mắt ấy!
Mùa theo mùa tan chảy chốn nao?
Ước gì môi lại đổi trao?
Đôi ta như bướm lạc vào vườn hoa

Cho giai điệu ngân nga tiếng hát
Cho sợi tình man mác lên men
Trở về gối mộng nghiêng nghiêng
Nụ hôn đã rớt về miền ca dao
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized