Cho Em Mưôn Vạn Bài Thơ

Tác giả: Ân Thiên

CHO EM MUÔN VẠN BÀI THƠ
Bóng thi nhân gối đầu trên lá
Đường chân trời êm ả thời gian
Trong đầu muôn dấu chấm than!
Ngàn dấu chấm hỏi than van thở dài?

Trời nhìn đất no say nước mắt
Thuở hồng hoang ai cắt ,ai chia?
Nửa đêm khăn gối đầm đìa
Tiếng gà thi gáy canh khuya nao lòng

Trăng với sao chênh chông nỗi nhớ
Cụm Ngân Hà duyên nợ ngẩn ngơ
Thả đi muôn vạn tình cờ
Nhặt dăm câu nói vu vơ bên đường

Chút lãng mạn văn chương mọc cánh
Những vần thơ óng ánh muôn nơi
Xếp hàng từ ngữ cười vui
Vần thơ đốm lửa cháy ngời mắt ai?

Mấy ngọn gió xa bầy từ độ
Đậu cành cây đổ bộ lên non
Đôi chân ngày ấy mỏi dồn
Bến yêu mưa gió vô hồn phôi phai

Bóng thi nhân đắng cay thương tiếc
Thiên nhiên còn khắc nghiệt thương thay!
Con người chưa trọn vòng tay
Nửa đêm thức giấc môi ai xa dần?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized