Tự Tình

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Em cứ trách sao ta còn lãng mạn.
Làm thơ tình ở lứa tuổi bốn mươi...!
Chẳng sợ anh em bè bạn chê cười
Vô tư lự giữa cảnh đời kinh tế....?

Ta cười khẽ...đời của ta là thế...
Chuyện tình yêu không dứt được bao giờ
Chất phong,hoa,tuyết,nguyệt ở trong thơ
Cứ đeo mãi bên ta muôn kiếp trước...!

Cũng có lúc cố quên nhưng chả được
Lại rộn ràng rạo rực những chiều thu
Vẫn cô đơn và lạnh giá bao lần
Hay mơ mộng cùng trăng thanh gió nhẹ...!

Nhịp tình yêu trong tim luôn đập khẽ
Biết làm sao dừng lại được em ơi...!
Dòng thời gian cứ trôi nhẹ qua đời
Chỉ dừng nhịp khi tim mình hết thở...!

Anh nhắc khẽ một điều em mãi nhớ
Yêu trong thơ là yêu cả cuộc đời....
Như men nồng uống mãi chẳng hề vơi
Cho cuộc sống trong ta hương vị ngọt....!
Chưa phân loại
Uncategorized