Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Vùi nạn can qua lánh chỉn khôn,
Lao nhao nạn đói bỗng đưa dồn.
Củi rơm năm giác chừng hai lọn,
Gạo lức mười đồng chỉ bốn lon.
Tiếp tế đặng no lòng tướng sĩ,
Cung cầu phải nặng gánh hương thôn.
Đông hoàng ngó lại may chi nữa,
Mở mặt mày chăng với nước non.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nước Sông Hương Sau Trận Lụt
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)
  • Chùa Cổ Linh Phong
  • Ngày Xuân Nhớ Bạn Cũ Ở Sông Gianh - Án Sát Quảng Bình
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Đông
  • 12 Days Of Christmas Lyrics-carols
  • Một Trạm 3
  • Xuân Mở Cửa
  • Mơ Màng Ngày Xanh
  • Điều Em Lo Sợ.
  • Buôn Điều Trong Sóc
  • Quán Trọ Trần Gian.
  • Di Tản Hành
  • Xuôi Về Phương Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
©2026 - CungThuGian.com