Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nước Sông Hương Sau Trận Lụt

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Trận lụt qua rồi nước vẫn trong,
Dã-viên cồn Hến chảy quanh vòng.
Dễ thương bầy cá trương vi lội,
Tội nghiệp con cò ngóng cổ trông.
Tiếng súng veo vo trên mặt nước,
Câu hò lạnh lẽo dưới gành sông.
Cây đa bến cũ còn lưa đó,
Nông nổi con đò bạn thấy không?

(Quý-tỵ, 1953)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)
  • Chùa Cổ Linh Phong
  • Ngày Xuân Nhớ Bạn Cũ Ở Sông Gianh - Án Sát Quảng Bình
Thơ bạn muốn xem
  • Ngồi Thuyền Ngắm Dục Thúy Sơn
  • Tím Màu Kỷ Niệm
  • ++ Giây Phút Chạnh Lòng ++
  • Chất Miền Trung
  • Chia Tay Bản Làng
  • Dường Đêm Nay Thiên Lý Nở
  • Trấn Phù Dung
  • Vô Đề
  • Lời Yêu
  • Tôi Ơi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
©2025 - CungThuGian.com