Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Đêm đông phẳng lặng chốn Xuân thành,
Bỗng chốc còi reo tiếng độ ng binh.
Lửa quỉ chớp dăng trời sáng rạng,
Súng thần sấm dậy đất rung rinh.
Sốt gan già trẻ không kiên lạnh,
Nhẹ bước đông tây để lánh mình.
Nỏ biết về đâu nơi trú ngụ,
Vương vòng tai nạn nỗi thương sinh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nước Sông Hương Sau Trận Lụt
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Chùa Cổ Linh Phong
  • Ngày Xuân Nhớ Bạn Cũ Ở Sông Gianh - Án Sát Quảng Bình
Thơ bạn muốn xem
  • Me
  • Xin Đừng Đùa Với Tình Yêu
  • Ước Gì
  • Bán Sầu
  • Thương Cây Lưỡi Hổ
  • Vùng Mê Hoặc
  • Hạc Mây
  • Cuối Cùng Rồi Chúng Ta Sẽ Chết
  • Thu Sầu!
  • Ngắm Hoa Anh Đào Trên Đất Mỹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2026 - CungThuGian.com