Đêm Trọn Vòng Tay

Tác giả: Jacaranda - Tóc Nâu

Em gạt lệ sầu ... giả hồn say
Những mong quên hết cõi đời này
Yêu thương huyền thoại đau chất ngất
Hồn anh không bóng thoảng gió bay

Như cảm được tình anh đâu đây
Thì ra thân ẩn xác bướm gầy
Đậu bên song cửa buồn hiu hắt
Nhìn em lệ đẫm giữa cơn say

Dưới ánh đèn vàng như nửa mơ
Vần câu mờ tỏ gương mặt phờ
Viết bao thương nhớ mong rằng sẽ
Đến tận tay người trong giấc mơ

Đôi bóng nghìn trùng xa cách nhau
Tình nhân ngày lễ xót lòng đau
Hương Hồng hoa thoảng trong tiềm thức
Chẳng giấu được lòng đang khát khao ?

Rồi mắt khép buồn trong cô đơn
Hồn anh ẩn hiện thoáng chập chờn
Nhẹ nhàng đáp lại bên viền gối
Đêm trọn vòng tay ... thôi cô đơn .

jacaranda

NGÀY... THƯƠNG NHỚ LẮM !

Em đã mê say..., ngủ quên rồi
Mặt trời ló dạng..., chẳng còn tôi
Bướm tan trong gió , tàn cánh mộng
Trả lại thế gian _tiếc nuối lời !

Em có ra vườn , thấy cánh hoa
Màu trắng trong thanh, hãy nghĩ là...
Nhụy hương , tôi vướng... hồn lơi lả
Dấu vết tình chung trọn đêm qua .

Em ngó ngang trời, thấy áng mây
Chính đó là tôi, đang vẫy tay...
Chào em, yêu dấu ơi! Muôn thuở
Cách một ngày thôi, nhớ nhung đầy

Em thấy nắng hồng có vui không ?
Vì em, tôi sưởi chút tình nồng
Mong vơi cô quạnh, vơi trăn trở
Nắng của hồn tôi... nắng mênh mông

Ta chẳng bao giờ cách xa nhau
Em đây_ Tôi đó : những dạt dào
Ý tình ta đã là vĩnh cửu
Dù mình đã nhận lắm thương đau...!


Tóc nâu
Chưa phân loại
Uncategorized