Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mùa Thương

Tác giả: Gió Phương Nam

Gió gom từng chiếc lá
kết lại bao vần thương
dẫu ngập ngừng mưa nắng
cho lòng thêm tơ vương

lưng lửng mùa xanh nõn
lưng lửng mùa vàng mơ
có khoảng trời thiếu nữ
có khoảng trời xuân tươi

ở hai miền đất nước
mình nối nhau tình thân
là bài thơ viết vội
gửi về nơi Thành Vinh.
14.7
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Mùa Thương (Tóc Nâu)
  • Mùa Thương (Jacaranda - Tóc Nâu)
  • Mùa Thương (RĐinh)
  • Mùa Thương (Đời Lạc Xuể)
  • Mùa Thương Cũ (Hoa Du Kha)
  • Mùa Thương Nhớ (Đuyên Hồng)
  • Mùa Thương Nhớ… (Hoàng Nguyên)
  • Mùa Thương Xót (Dã Tràng Cát)
  • Mùa Thương Đã Chín Ráng Chiều Vàng Em (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Lâm Râm
  • Về Với Đắc Lắc
  • Gió Xoay Chiều
  • Chán Ngán Trò Đời.
  • Hương Tình Mộng
  • Chậm Lương
  • Tự Hỏi Lòng Nhau !!!
  • Lời Kinh Đêm
  • Bao Giờ Về
  • Đừng Bỏ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
©2025 - CungThuGian.com