Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phố Vắng

Tác giả: Hiếu Mobile

Anh cứ đi một mình trên phố vắng. Đếm bước chân rọi dưới bóng ngọn đèn. Đêm Phố Kiểu, em ơi anh buồn lắm. Phố đông người, chẳng lấy một người quen. Khi dừng lại, trước mặt cà phê đắng. Nhấm nháp rồi lại thấy vị ngọt ra. Phố kiểu ơi. Đường rẽ về trăm ngả. Đi hết rồi sao vẫn chẳng thấy em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Là Em
  • Thời Áo Trắng
  • Tình Đầu
  • Thơ Không Tên
  • Đàn Ông Là Thế
  • Chưa Đặt Tên
  • Buổi Học Cuối Cùng
  • Tôi Yêu Em
  • Em Vô Tình
  • Tình Cuồng Si
Thơ tương tự
  • Phố Vắng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Phố Vắng (Kiều Trang)
  • Phố Vắng (Quốc Ân)
  • Phố Vắng (Hoàng Hiện)
  • Phố Vắng Chiều Nay (ĐỨC NGUYÊN)
  • Phố Vắng Em (Đông Tà)
  • Phố Vắng Em (Lê Thành)
  • Phố Vắng Em Rồi (Thanh Hà)
  • Phố Vắng Em Rồi (Hoàng Thanh)
  • Phố Vắng Em Rồi (Sy Sesong Sao)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Học Trò Anh Chưa Gửi
  • Ru Mộng Em Hồng
  • Em Cũng Nhớ Anh
  • Đừng Tưởng Tớ Nghèo
  • Áo Dài Việt Nam 2
  • Người Đẹp Là Em
  • Ngày Xuân Đi Hat
  • Tình Cafê103.
  • Thung Lũng Hồng
  • Mong Nhớ Em Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
©2026 - CungThuGian.com