Tôi Yêu Em

Tác giả: Hiếu Mobile

Tôi yêu em không phải vì em đẹp
Hay em giàu em biết cách ăn chơi
Tôi yêu em bởi ánh mắt nụ cười
Ánh mắt đó làm tim tôi xao xuyến
Tôi yêu em một tình yêu phù phiếm
Ánh mắt kia như nhát kiếm vào tim
Nụ cười kia như xát muối mối tình
Để tình yêu tôi mơ dần vụt tắt
Tình yêu tôi trao em là chân thật
Vậy mà em hờ hững bước vô tình
Tôi yêu em còn hơn bản thân mình
Để giờ đây trái tim tôi tan nát
Mãi theo em mà không biết về đâu
Trái tim tôi giờ mang nặng nỗi sầu
Nhưng dương như em không hề hay
biết
Tôi yêu em một tình yêu da diết
Nhưng trái tim em sắt đá cằn khô
Để giờ đây tôi như kẻ mơ hồ
Tìm một tình yêu mà không hề tồn
tại
Tình yêu tôi cho em là mãi mãi
Suốt đời này tình sẽ chẳng nhạt phai
Tôi yêu em không biết đến ngày mai
Sẽ ra sao khi tim em băng giá
Khi tỉnh giấc tôi thấy mình vấp ngã
Giữa đường tình lạc lối bước sang
ngang
Tình yêu tôi trao em quá muộn màng
Khi tim em đã thuộc về người khác…
Chưa phân loại
Uncategorized