Tôi Yêu Em

Tác giả: Nhon Hien Mac

Tình yêu ấy với tôi là lặng lẽ
Là ngập ngừng, e sợ, lẫn hờn ghen
Sao một lần chẳng thể đến bên em
Làm nỗi nhớ cồn cào khi đêm đến

Tình yêu ấy..chẳng thể nào đong đếm
Chỉ lướt qua nơi quán trọ vô thường
Tôi dại khờ..ôm chặt lấy yêu thương
Nhưng thương nhớ đến yêu còn xa lắm!

Ánh mắt em với nụ cười say đắm
Tóc hương trầm ru nhẹ khúc bi ai
Đêm từng đêm khẽ giấu tiếng thở dài
Đau đớn lắm..người a yêu...có biết

Tôi yêu em, bằng tình yêu tha thiết
Dù đôi lần lẩn tránh tiếng con tim
Bước chân tôi cứ mãi mãi đi tìm
Một hình bóng mơ hồ trong xa vắng!

Bài thơ tình tôi viết trong yên lặng
Chẳng bao giờ tôi gửi đến em đâu !!!!!!!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized