Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Yêu Em

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

Tôi yêu em rồi em biết không
Tôi chối vì tôi đang dối lòng
TÔi không nói ra vì đã biết
Có người thương em hơn cả tôi
Em có người rồi tôi rất vui
Vui vì người ấy tốt hơn tôi
Mong rằng em sẽ thật hạnh phúc
Mong rằng em sẽ sớm quên tôi


Lữ Thị Chinh 02/01/2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Cuối Cùng K.t.ch
  • Ktch Và Ttch
  • Gửi Em K.t.ch
  • Tặng Mẹ Ngày Lễ Tri Ân
  • Cô Đơn
  • K.t.ch 18
  • Gửi Em K.t.ch 2
  • Anh Yêu Lan
  • K.t.ch
  • Ktch
Thơ tương tự
  • Tôi Yêu Em (Nguyên Thạch)
  • Tôi Yêu Em (Hàn Giang)
  • Tôi Yêu Em (Hiếu Mobile)
  • Tôi Yêu Em (Nhon Hien Mac)
  • Tôi Yêu Em (Trần Quốc Thịnh)
  • Tôi Yêu Em (Hoàng Cát)
  • Tôi Yêu Em (Cảnh Ngọc)
  • Tôi Yêu Em (Phan Chánh Trực)
  • Tôi Yêu Em (ĐÀO DUY HK)
  • Tôi Yêu Em (Puskin)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Xuân Buồn
  • Mộng Dở Dang
  • Hồ Chủ Tịch
  • Còn Sức Bật Để Còn Say
  • Thỏa Lòng. (Nđt)
  • Cõi Người
  • Đêm Noel Buồn
  • Nặng Lòng Nguyệt Quế
  • Thổn Thức 1
  • Đà Lạt, Chiều Thơ Và Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2026 - CungThuGian.com