K.t.ch

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

Này nhỏ ơi sao nhỏ dễ thương quá
Gần nhỏ mà như đang ở vườn hoa
Nhỏ yêu kiều xinh như Hằng Nga
Ta lạc mất hồn ta luôn rồi đó

Mấy ngày nay xa nhỏ ta bỗng buồn
Không phải yêu đâu nha nhỏ
Chắc tại ta là thi sĩ mà
Có đa tình ta nghĩ chắc chẳng sao

Này nhỏ ơi năm nay xa nhỏ rồi
Và năm cuối nhỏ cố lên nha nhỏ
Ta thấy rằng nhỏ học sa sút quá
Bỏ yêu đi lo học hành nhỏ ơi

Ta nói thế thay đổi không tùy nhỏ
Ta muốn tốt cho nhỏ mà thôi
Nếu là bạn xin nghe lời tôi
Chăm chỉ học cho sau này đỡ khổ

Nếu sau này có chuyện gì trắc trở
Đừng ngại ngùng mà tìm đến tôi
Tôi xin thề sẽ không bỏ rơi nhỏ
Như bầu trời phải có nắng có mưa

Thôi thôi nhé tôi xin tạm biệt nhỏ
Nhỏ đọc xong xin nhỏ đừng cười
Mong từ đây nhỏ sẽ không lười
Tôi thương lắm người bạn như nhỏ
Chưa phân loại
Uncategorized