K.t.ch 18

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

Tôi đã yêu một anh chàng thi sĩ
Thường suốt ngày ôm mộng trên cung Trăng
Sáng đi học anh đạp xe tung tăn
Và anh sống với rất nhiều mơ ước

Nhà anh nghèo mộc mạc và hoang sơ
Nhưng cảnh vật thì nên thơ khó tả
Anh hiền hòa vẫn chưa hề dối trá
Với bè bạn với cha mẹ thầy cô

Ngày qua ngày anh thường giúp đỡ tôi
Trong việc học và những chuyện nhỏ nhặt
Kể từ ấy tôi thêm yêu anh ấy
Nhưng dối lòng chỉ có bạn bè thôi

Tôi mãi để tình tôi là tình bạn
Nghĩa là sẽ mãi mãi được bền lâu
Nghĩa là sẽ muôn đời không tan vỡ
Nghĩa muôn đời là bạn tốt của nhau
Chưa phân loại
Uncategorized