Gửi Em K.t.ch 2

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

Tôi đã thầm yêu một bóng người
Không nói vì sợ từ chối thôi
Mà giờ có nói thôi đã trễ
Em có người yêu mộng vỡ rồi

Chẳng qua là tôi mãi câm lời
Nên giờ thì phải chịu đơn côi
Nhìn em hạnh phúc tôi vui lắm
Thầm ước bên em chỉ một lần

Thôi thì em cứ yêu anh ấy
Hãy xem đó là bóng hình tôi
Còn tôi số kiếp đã an phận
Cố sống vì mang tiếng con người

Tôi vẫn xem em hơn bạn thân
Không quên những ngày tháng ái ân
Tháng ngày ta ở bên nhau đó
Giờ đã chia xa chẳng được gần

Từ nay em hãy yêu một người
Hãy xem đó là bóng hình tôi
Hãy xem coi như tôi đã chết
Đã chết vì thương thầm một người
Chưa phân loại
Uncategorized