Gửi Em

Tác giả: Hoanghoon

GỬI EM

Đầu mùa tuyết trắng nhẹ nhàng rơi
Xa cách làng quê vắng mấy lời
Kỷ niệm ngày xưa đừng đánh thức
Nằm im lặng lẽ giấu trong đời.

Dang dở hai mình bọt sóng trôi
Thời xuân thoáng chốc đã xa rồi
Mơ bờ môi thắm ươm hạnh phúc
Gióng nói ngoan hiền bớt đơn côi

Tìm nơi dĩ vãng sót trang đời
Âu yếm đôi lần giọt đầy vơi
còn vương hơi ấm theo làn gío
Xào xạc rừng đêm lá bã bời

Muốn quên càng nhớ đắm lòng khơi
Đắng chát môi run tỏ cạn lời
Ngày mai gặp gỡ không cần nói
Biết thuộc về nhau đến trọn đời.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized