Tặng Mẹ Ngày Lễ Tri Ân

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

MẸ TÔI
Mẹ tôi chẳng đẹp hơn bao người
Nhưng lại đẹp ở trong mắt tôi
Quanh năm suốt tháng lo làm lụm
Nuôi tôi ăn học cho thành người

Từ thuở mà tôi chưa chào đời
Mẹ bảo thường trông đứng trông ngồi
Cầu mong cho tôi được lành lặn
Sớm mau biết đi biết nói cười

Thời gian thấp thoáng mười tám năm
Mái tóc mẹ giờ đã bạc gâm
Tôi chưa được gì hãnh diện cả
Vẫn ôm ấp mộng nơi xa xăm

Tôi thấy lưng mẹ cong rất nhiều
Ngày càng thêm yếu dáng liêu xiêu
Vì tôi mà mẹ gồng gánh cả
Vì tôi mà mẹ tiều tụy nhiều

Mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân
Ôm bao vất vả và gian truân
Che trở cho con dần khôn lớn
Nâng đỡ cho con từng bước chân

Rồi từng mùa xuân từng mùa xuân
Trôi qua đời mẹ thật vô ngần
Thời gian tàn phá nhanh như xiếc
Tuổi hiểu thì tuổi mẹ rất gần

Mẹ thường ngồi gần và bảo tôi
Rằng mẹ chẳng sống đến suốt đời
Cho nên tôi hiểu ngày sau sẽ
Sẽ xa mẹ vào một ngày thôi

Nhà nghèo nhưng mẹ con rất vui
Mẹ tôi vẫn nở nụ cười tươi
Bảo rằng bây học được như thế
Là tao cũng mừng lắm rồi

Tôi thấu hiểu hết những nhọc nhằn
Của những ngày nắng những ngày mưa
Của những tháng ba những tháng sáu
Mẹ tôi tần tảo đến sớm trưa

Mẹ thường hay mắng đánh đòn tôi
Những cây vào mông đau điếng người
Tôi hiểu mình sai nên đành chịu
Xong rồi mẹ hiền như rơm phơi

Mẹ bảo rằng muốn tốt cho tôi
Cho nên tôi phải biết vâng lời
Tôi liền rật đầu và hứa sẽ
Xin mẹ tha cho một lần thôi

Rồi những ngày mưa tôi chưa về
Xe hư nên đường dài lê thê
Đằng xa thấy dáng mẹ đi kiếm
Chắc lo vì chưa thấy toii về

Tôi là gánh nặng của mẹ tôi
Gánh nặng từ khi chưa chào đời
Người bảo con trai là cục nợ
Là cục nợ đời thật buồn ghê

Công lao của mẹ rộng bốn bề
Công ơn bao bộc tựa nước non
Những lời mẹ dại con đây sẽ
Khắc cốt ghi tâm vào lòng con

Xin cám ơn mẹ sinh ra con
Xin cám ơn đời mẹ tôi còn
Mẹ chính là người quan trọng nhất
Người quan trọng nhất trong lòng con


Từ nay con sẽ bước vào đời
Con sẽ vẫy vùng cho mẹ coi
Con mong ngày sau ngày sau sẽ
Mình sẽ ấm no hơn bao người

Hôm nay con vội viết mấy lời
Gửi cho mẹ mẹ yêu ơi
Rằng ngày tháng sau thật cố gắng
Cố gắng vì mẹ mẹ yêu ơi


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN VĂN HÙNG 26/03/2019 NDK
Chưa phân loại
Uncategorized