Tôi Yêu Em

Tác giả: ĐÀO DUY HK

Tôi yêu em .... Em lại yêu người khác
Cái vòng luẩn quẩn ấy rồi sẽ đi đến đâu ?
Chỉ một trái tim muốn.đến với nhau
Chẳng thế nào khác được

Em mong manh ... Chạm vào sợ vỡ
Nên đành ngậm ngùi .... Tôi đứng đàng xa.
Em khóc cười buồn vui chẳng nói ra.
Chỉ đôi mắt chất chồng xa xăm quá.

Chiều vu vơ sao nhớ người đến lạ ...
Heo may giận hờn xao xác rớt vào tim
Em buồn chi fb đóng lặng im.
Trái tim vỡ hay tình tôi xẻ nửa ?
Nói đi em, gió thu vừa gõ cửa
Có lẽ nào em không hay ?

Em vô tâm bước qua cửa đời tôi
Thôi thì cứ thế ... Để nguyên dấu ngày tháng nhớ
Em hãy cứ mơ đi ... Giấc mơ vừa dang dở
Tôi nguyện làm con đò đậu bến chờ trăng.

ĐÀO DUY HK 15.8.16
Chưa phân loại
Uncategorized