Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bồi Hồi

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Bồi hồi qua ngõ nhà anh
Che nghiêng nón lá liếc nhanh mắt tìm
Anh là mật ngọt dịu êm
Cho em đi lạc giữa miền tương tư
Thoảng trong hơi gió mùa thu
Thơ tình anh viết lời ru ngọt ngào
Gió ơi có ở trời cao
Gửi giùm em chút mưa rào sang anh

Bồi hồi qua ngõ ngó quanh
Bóng anh chẳng thấy thôi đành…ngẩn ngơ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Bồi Hồi (Tạ Thăng Hùng)
  • Bồi Hồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bồi Hồi Ngẩn Ngơ (Kim Giang)
  • Bồi Hồi Rừng Xanh (Diệp Minh Tuyền)
  • Bồi Hồi Thơ Xuân (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Ngủ
  • Yên Tâm
  • Nhận Và Cho
  • Mưa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1820)
  • Hờ Hững
  • Tôi Tìm
  • Giao Mùa Nhớ
  • Chuyện Trò Cùng Anh ..
  • Bến Tre Quê Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
©2026 - CungThuGian.com