Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Nhớ - Người Xa
Tác giả:
ĐÀO DUY HK
Nhớ ai chiều nghiêng phố nhỏ
Chông chênh cả một góc trời
Mối tình sơn khê bỏ ngỏ
Ai kia sầu cả kiếp người
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Em Biết Không Thể Nào Giữ Được Anh Đâu
Không Đề
Em Đau Lắm Anh Biết Không
Ngủ Đi Em
Tôi Yêu Em
Rồi Em Sẽ Quên Thôi
Thơ tương tự
Nhớ Người Xa
(
R Đinh
)
Nhớ Người Xa
(
VUHUNGVIET
&
P.NAM
)
Thơ bạn muốn xem
Gởi Tặng Anh
Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
Tự Tình Với Heo May
Hoa Hướng Dương
Charlie Gard Hành Trình Sự Sống
Nỗi Buồn Không Chỉ Riêng Ai
Em Ngồi Vẽ Mùa Thu 1
Đêm Nay Tôi Với Trăng
Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
Tình Muộn Màng
Nhà thơ bạn muốn xem
Hoàng Tiếu Thiên
Ngô Vững
Trần Phạm Minh Tuấn
Hùng Vĩnh Phước
Hoàng Định Nam
Donghoavang
Hoàng Hảo
Ọp Ẹp
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Thành Sáng