Lạ Lẫm 2

Tác giả: Thiên Ân

LẠ LẪM
Lạ lẫm ăn sâu tiềm thức
Mai mốt , một trời người dưng
Trang vở loang ra nét mực
Bên tai vội vã đỏ bừng

Lạ lẫm đóng sập cánh cửa
Sợi dây quên lãng còn dài
Đất trời xô bồ mấy bữa?
Họp mặt đành đoạn chia tay

Lạ lẫm in tròn đáy mắt
Những điều hời hợt lấn sân
Trái tim muôn đời dằn vặt
Tội nghiệp mòn mỏi đôi chân

Lạ lẫm giở trang nhật kí
Và ghi nét chữ nhạt phai
Biết ai đêm dài hủ hỉ?
Con đường tắt nắng chia hai

Lạ lẫm anh em lạ lẫm
Từ khi uống cạn môi trinh
Đoạn văn trở về dấu chấm
Thế là chia cắt đôi mình
Ngày 13/8/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized