Lạ Lẫm

Tác giả: Thiên Ân

LẠ LẪM
Lạ lẫm vẫn còn đất sống
Khen cho tạo hóa vẽ bày
Con đường tình yêu bỗng rộng
Êm đềm nhặt bóng thu phai

Lạ lẫm ôm đồm mắt biếc
Điệp khúc tình yêu mới sa
Hoảng hốt cái ngày em liếc
Tim đau nhồn nhột ấy à!

Lạ lẫm vươn vòi bạch tuộc
Đôi khi bướm vội ghét hoa
Thói đời đắng cay chim chuột
Gió trăng rời rạc hiên nhà

Lạ lẫm giở trò thua thiệt
Một mai nước lã người dưng
Tình yêu vào mùa keo kiệt
Trùm Sò giọt lệ rưng rưng

Lạ lẫm mọc mầm gian dối
Tan hoang nhốt giấc mơ hồng
Gốc cây bắt đầu già cỗi
Thân phận ai còn lông bông?

Lạ lẫm dửng dưng soi bóng
Của thiên trả địa dĩ nhiên
Gió đẹp qua song lồng lộng
Mới hay bị vố xích xiềng
Ngày 16/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized