Ngày Đợi

Tác giả: Tịnh Tâm

Lặng lẽ âm thầm gõ niềm riêng
Mười ngón tay than chuyện muộn phiền
Vần tương tư quyện đan nhau lại
Kết hợp thành giòng chảy triền miên

Tình ơi lay lất miền tâm sự
Xoáy khổ vào tim ứ nỗi sầu
Buồn xây ngữ vận đau lòng chữ
Nét xéo nét nghiêng tự cuốn nhầu

Tháng rộng năm dài thâu canh thức
Ngày đợi đêm mong nhứt mắt ròng
Mệt mõi bờ mi lồng hư thực
Cố gượng ráng chờ ngực nhói rong

Nằm nghe giấc mộng đong hơi lạnh
Thoáng giấc chim bao cảnh đơn trình
Hiu hắt mơ buồn tim chợt tỉnh
Nhìn quanh mới biết mình gọi mình



Tịnh Tâm 2-18-09
Chưa phân loại
Uncategorized