Lửa Tình (2)

Tác giả: Tịnh Tâm

Dạ vâng anh tình yêu dù một nửa
Vẫn ngọt ngào chất chứa mãi không vơi
Em sẽ đến điểm tô đời dẫu hẹp
Cho đất trời sắc đẹp của hôm nay

Đừng vội hối để hồn say chút nữa
Trái tim yêu sẽ khơi lửa tình côi
Cho ngây ngất đóa môi hoa rực rỡ
Sưởi nồng nàn không bỏ lỡ anh ơi !

Lời trải lối tình đang gần thêm nữa
Bước nhẹ nhàng vào ngưỡng cửa địa đàng
Đừng vội vả lung lây làn gió động
Gọi thức hồn vỡ mộng ngõ trần gian

Anh hỡi anh ! dây yêu lần tìm bến
Chốn hẹn hò lòng quyến luyến trong em
Anh đã hứa lời thề êm ái đó
Nhớ giữ hoài đừng bỏ dở đau em

Em sẽ nói từ con tim lần nữa
Suốt cuộc đời dù giữa đám bụi mờ
Sợi tơ duyên không hoen dơ màu úa
Giữ trong ngần hương tình của dấu yêu

Đây câu ước nguyện nhiều hơn thế nữa
Cho đôi mình trọn vẹn nửa kia luôn
Để không là một nửa buồn một nửa
Mà hình thành hai quả nửa một khuôn

Tịnh Tâm 2-16-09
Chưa phân loại
Uncategorized