Em Đau Lắm Anh Biết Không

Tác giả: ĐÀO DUY HK

Em đau lắm anh biết không ?
Khi biết mình sẻ chia anh với người đàn bà khác.
Tình yêu là riêng là một là duy nhất
Chắc em không thể nào đâu anh
Em buồn lắm anh biết không ?
Khi biết lần chia xa này sẽ không ngày gặp lại.
Một lần buông tay nhau có thể là mãi mãi
Em phải làm sao đây anh ?
Tóc mình bây giờ dâu có còn nữa màu xanh ?
Ngàn nét suy tư cũng hằn nghiêng trên trán
Bước chân đi qua mưa ngàn băng giá
Mộng gì nhiều đâu anh một mái ấm yên bình!
Em đã từng mơ về một mái nhà xinh !
Có vườn hồng khoe thắm màu trước ngõ
Có anh có em trong ngôi nhà nhỏ
Ấm áp cùng bao tiếng trẻ thơ !
Tất cả bây giờ chỉ còn là giấc mơ ?
Con đường nào đã đưa hai ta đi về hai phía
Chẳng một lời nào cho tình yêu ở lại
Đoạn duyên tình có lẽ bấy nhiêu thôi.
31/01/2018 DHK
Chưa phân loại
Uncategorized