Mỏi Mòn

Tác giả: Hồng Dương

Chiều giăng mắc bồng bềnh nỗi nhớ
Gió đầu mùa cứ ngỡ dáng ai
Chiều mơ cánh vạc buông dài
Hoàng hôn nhuộm đỏ mắt hai lệ mơ...

Ngồi lặng lẽ mặt hồ gợn sóng
Gió lạnh về sương đọng ngày qua
Bâng khuâng khúc nhạc tình ca
Nhớ anh em hát ngân nga giọt buồn...

Gió vẫn thổi vào lòng lạnh buốt
Mưa tâm sầu não nuột tuôn rơi
Cuộc đời bể khổ buông lơi
Mải mê tìm kiếm bến bờ mong manh..

Lòng em nhớ tình anh đã gởi
Có thể nào buông lỡ giấc mơ ?!...
Để chiều lòng thấy bơ vơ
Tình em lay động bến bờ không tên!

Thôi anh nhé tình em đã chết
Duyên không thành tình hết cuồng si
Lệ buồn đọng dưới hàng mi
Có chăng là giọt tình vì khổ đau...

Dù trắc trở tình sầu đau khổ
Xin nguyện cầu được vỗ về nhau
Mỏi mòn ký ức muôn màu
Làm phần cuộc sống duyên đầu tình yêu...
Chưa phân loại
Uncategorized