Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Lắm Quê Hương

Tác giả: ĐĂNG THI

Một vòng dạo khắp Bến Tre chơi
Cửa Đại mênh mông nước giáp trời
Sóng bạc biển khơi vùng Thạnh Phú
Châu Thành xanh mát bóng dừa tươi
Cây lành trái ngọt về quê Lách
Bình Đại đồng chua, muối mặn mòi
Yên ả Giồng Trôm chiều gió lộng
Ba Tri thầm nhớ Mỏ Cày ơi
______________________________
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫm Đời
  • Cái Luật Thơ Đường
  • Không Đề
  • Phí
  • Chiều Lạnh
  • Chân Lý Của Anh Hùng
  • Đoạn Đường ...khó Tránh
  • Rừng Thu Đêm Vắng
  • Tiễn Biệt
  • Xa Người
Thơ tương tự
  • Thương Lắm Quê Em Vùng Lũ (CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH))
  • Thương Lắm Quê Em Vùng Lũ (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Thương Lắm Quê Tôi (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Con Đường Đưa Em Gặp Anh
  • Quay Lại Thời Gian – P.10 Vua Thông Thái Nhưng Mù Chữ - Ngôn Ngữ Không Phải Là Rào Cản
  • Tình Tan
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.001)
  • Chiều Mưa Thu
  • 1220 - Dấu Xuân
  • Man Mác Quê Hương
  • Mưa Buồn
  • Vui Buồn
  • Đêm Thu Hiu Quạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
©2026 - CungThuGian.com