Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiễn Biệt

Tác giả: ĐĂNG THI

Rèm thu đêm xõa mảnh sương mơ
Bến nước Tầm Dương ánh nguyệt mờ
Róc rách mạn thuyền buông tiếng nhạc
Lặng lờ lau lách trải hồn thơ
Đèn chao le lói sầu heo hắt
Gió gợn ơ hờ luống ngẩn ngơ
Rượu nhạt môi mềm đêm tống biệt
Người đi gieo lại nỗi mong chờ.
__________________________
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngẫm Đời
  • Cái Luật Thơ Đường
  • Không Đề
  • Phí
  • Chiều Lạnh
  • Chân Lý Của Anh Hùng
  • Đoạn Đường ...khó Tránh
  • Rừng Thu Đêm Vắng
  • Xa Người
  • Chén Rượu Dâng Mời
Thơ tương tự
  • Tiễn Biệt (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Tiễn Biệt (Nguyễn Quang Long)
  • Tiễn Biệt (HNLC)
  • Tiễn Biệt (Tuán La Roja)
  • Tiễn Biệt (Huyandrics)
  • Tiễn Biệt (Ưu Du)
  • Tiễn Biệt (VÕ QUANG HÂN)
  • Tiễn Biệt (Ngọc Quang Hà)
  • Tiễn Biệt (Tocngan.HYTV)
  • Tiễn Biệt (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Ếch Con Tròn Mắt Ngó...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1909)
  • Tiến Hóa
  • Hoa
  • Đừng Đùa Chơi
  • Cô Gái Xuân Xưa
  • Tìm Lại Chính Mình
  • Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
  • Nhớ Trai Bồ Quân
  • Nợ Riêng - Nợ Chung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
  • Hàn Tương Thi
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
©2026 - CungThuGian.com