Tiễn Biệt

Tác giả: Huyandrics

Rồi cũng đến một ngày anh bật khóc
Vì em đi không một tiếng chia tay
Từng nỗi nhớ xô đời anh ngã gục
Bờ cỏ quên chân bước đã bao ngày

Em đi tới ngày mai xa hun hút
Anh trở về nhặt mảnh ghép thời gian
Từng kỷ niệm rót vào tim tê buốt
Em biết đâu anh trót lệ đôi hàng

Mà anh biết...từ lâu em đã biết
Nên nói gì...cũng có nghĩa gì đâu
Giây phút cuối phía con đường nối tiếp
Anh tiễn em vĩnh biệt mối tình đầu

Ôi quá khứ nặng nề như khối đá
Bước chân về nghe nặng cả đôi vai
Lá mùa xanh cũng đến úa một ngày
Buông tay nắm tiễn em về xứ lạ

Bài tình ca giữa chiều thêm buồn bã
Ngân tiếng lòng chuyễn điệu mấy ly tan
Anh trót đầu thai số kiếp lỡ làng
Nên giông bão trút xuống đời phủ lấp

Em đi đi kẻo thấy anh bật khóc
Kẻo mưa sầu vướng víu gót chân son
Đi đi em về lối mộng trăng tròn
Chào vĩnh biệt nhé em...người tình lỡ!
Chưa phân loại
Uncategorized